Zenit chơi xấu
(Cadn.com.vn) - Trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, vụ Arsenal mua được Andrei Arshavin từ Zenit Saint Petesburg được xem là bản hợp đồng có giá trị nhất và cũng kịch tính nhất. Sau 32 ngày ròng rã cộng thêm mấy tiếng đồng hồ cộng thêm do được chiếu cố vì tuyết rơi, Arsenal đã có được Arshavin chỉ vài giờ trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Nói kịch tính là bởi Zenit đã “hành hạ” Arsenal khốn khổ không biết bao nhiêu lần khi giá chuyển nhượng cứ nâng lên hạ xuống và Arsenal đã bám đuổi quyết liệt mới có thể thành công. “Tiền đã trao, cháo đã múc” nhưng Zenit vẫn còn hậm hực và tiếp tục gây rắc rối khi tiết lộ một chi tiết mà phía Arsenal cho là không đúng sự thật.
Arsenal vốn là đội bóng kín tiếng, họ chỉ ra mắt Arshavin ở phòng họp bên ngoài sân vận động Emirates với chiếc áo số 23, đồng thời cho biết giữa hai bên ràng buộc nhau bằng bản hợp đồng trị giá 3,5 năm. Arsenal không hề tiết lộ chi tiết giá trị hợp đồng dù có lúc Zenit nói là 20 triệu bảng, lúc thì 15 triệu bảng, chỉ biết rằng Arsenal buộc phải trả một cục cho Zenit chứ không được giữ lại một phần nhỏ nào cả. Có lẽ tức mình vì mất cầu thủ giỏi, tức mình vì Arshavin cứ chỉ trích để được ra đi, Zenit nói một lèo đủ thứ chuyện. CLB Nga cho biết Arsenal phải trả cho họ 15 triệu bảng, cá nhân Arshavin phải bỏ tiền túi ra 1,95 triệu bảng nữa vì những ràng buộc trước đây giữa hai bên. Chừng đó dường như vẫn chưa “xi nhê” gì nên Zenit tung tin là họ chỉ chuyển toàn bộ hồ sơ của Arshavin đến LĐBĐ Anh (FA) khi thời hạn cuối cùng của kỳ chuyển nhượng đã trôi qua. Nghĩa là Arsenal đã đi đường tắt để Arshavin được quyền thi đấu trong phần còn lại của mùa giải, nghĩa là FA và Arsenal đã có chuyện mờ ám.
![]() |
Arshavin đã đến Arsenal nhưng Zenit vẫn còn ấm ức. |
Lời tiết lộ “động trời” của Zenit hóa ra chẳng có ai quan tâm, chẳng có CLB nào kiện cáo, đòi tìm ra ngọn ngành nhưng là người trong cuộc thì Arsenal và FA đã phản ứng kịch liệt khi cho rằng Zenit đã nói không đúng sự thật. Giám đốc điều hành Arsenal, Ivan Gazidis bực tức nói: “Chúng tôi đã hoàn thành thương vụ không thể chê vào đâu được bởi tất cả đều kết thúc trước khi thời điểm cuối cùng đến. Chúng tôi đã từng có kinh nghiệm trong những thời điểm cuối cùng như thế này như vụ chuyển nhượng Ashley Cole tới
HLV Wenger dự kiến sẽ tung tân binh Arshavin này vào sân ngay từ đầu trong chuyến làm khách trên sân Tottenham. Anh sẽ trám vào chỗ Fabregas để lại kể từ khi bị chấn thương để hình thành hàng tấn công 3 mũi với Arshavin ở dưới hỗ trợ cho Adebayor và Persie ở phía trên.
Hạnh Thuần